Khi sức chịu đựng đã cạn kiệt, đừng ngạc nhiên trước sự nhẫn tâm của phụ nữ.
Chị là một phụ nữ hiện đại, thông minh và phóng khoáng. Sau khi kết hôn, chị hy sinh thời gian cho bản thân để chăm sóc gia đình, giúp chồng yên tâm làm việc. Khi sinh con đầu lòng, chị cảm thấy tủi thân và mệt mỏi vì chồng thường xuyên vắng nhà. Dù buồn bã, chị không trách móc mà luôn thông cảm cho chồng. Khi đứa con thứ hai ra đời, chồng càng đi muộn hơn, thậm chí qua đêm. Chị mong chồng dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng anh vẫn chỉ lo cho sự nghiệp. Mẹ chồng cũng lạnh nhạt, trách móc chị không chăm sóc tốt cho gia đình.
Mọi sự dồn nén dẫn đến cãi vã, chị không thể chịu đựng được nữa. Chị chất vấn chồng về những gì anh đã làm cho gia đình, trong khi anh tức giận phản bác rằng anh làm việc vất vả để mang tiền về. Chị nghẹn ngào nói rằng tiền không phải là tất cả. Anh cho rằng chị chỉ ngồi không mà tiêu tiền và không nhìn nhận công sức của chị chăm sóc gia đình. Cuối cùng, chị cảm thấy thất vọng vì chồng không hiểu được nỗi khổ của mình.
Chị đã quyết định ly hôn sau khi nhận ra tình yêu đã cạn kiệt và lòng mình đã mệt mỏi. Chị không cần tiền hay quyền nuôi con, chỉ muốn rời xa người chồng không quan tâm đến mình. Một năm sau, chị gặp người đàn ông mới biết yêu thương, và dự định sẽ kết hôn và sống ở nước ngoài. Trong khi đó, anh chồng cũ ngày càng tiều tụy, hối hận khi nhận ra việc chăm sóc gia đình không dễ dàng như anh tưởng. Dù muốn tìm một người phụ nữ khác để giúp đỡ, nhưng con cái anh lại phản đối quyết liệt.
Anh chỉ cần mẹ ruột, và bắt đầu khóc. Anh ước mình biết yêu thương vợ hơn, thông cảm và hiểu tâm tư của cô, không mải mê kiếm tiền, không cứng đầu cho rằng việc của phụ nữ là ở nhà chăm con, và biết trân trọng sự hi sinh của vợ. Nhưng tất cả đã quá muộn.



Source: https://afamily.vn/khi-suc-chiu-dung-het-gioi-han-dung-trach-vi-sao-phu-nu-nhan-tam-20170629093543968.chn